
Hành trình bắt đầu từ ngày 5/4 tại Hà Nội. Chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ là kỷ vật gắn liền với tuổi thơ, với những lần được ông đưa đón đi học. "Ngày xưa, ông hay dùng xe đạp này đưa đón mình đi học mẫu giáo. Mình muốn sử dụng nó, cảm giác như có ông luôn dõi theo," Hà chia sẻ với Znews. Chiếc xe gần như nguyên bản, chỉ thay săm lốp trước, trở thành người bạn đồng hành đặc biệt trên chặng đường hơn 1.700 km.
Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng. Chiếc xe không phanh khiến Hà phải dùng giày để hãm tốc đến mức thủng đế. Xe cũng vài lần tuột xích, gãy bàn đạp. Gian nan nhất là vào ngày thứ ba của chuyến đi, cơn đau đầu gối ập đến. "Vấn đề đáng kể duy nhất mình gặp phải là vào ngày thứ 3, bị đau đầu gối tưởng chừng muốn bỏ cuộc," anh kể lại. May mắn, sau khi được thăm khám và nghỉ ngơi, sức khỏe anh đã ổn định trở lại.
Trên xe, ngoài lá cờ Tổ quốc, Hà còn chở theo chiếc loa thùng, tự gọi mình là "Khối trưởng khối chở loa" – một biệt danh vui bắt nguồn từ kỷ niệm giúp các sĩ quan chở loa tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm ngoái, khi anh đang trong chuyến đi bộ xuyên Việt.
Hành trình này cũng là dịp để Hà thăm lại những gia đình đã cho anh tá túc trong các chuyến đi trước, cảm nhận sự ấm áp, thân tình của người dân dọc đường. Anh luôn được chào đón, hỏi thăm và giúp đỡ.
Với Hà, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý giá. "Mình mong rằng mọi người, nếu có cơ hội hãy đi ngắm dải đất Việt Nam mình vì nó quá đẹp," anh nhắn nhủ. Qua hành động của mình, Hà mong muốn lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ yêu nước, trân trọng lịch sử và hòa bình. "Mình cũng rất muốn lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ yêu nước, luôn ghi nhớ lịch sử và trân trọng nền hoà bình mà chúng ta đang có," anh nhấn mạnh. Dự kiến, Hà sẽ đến TP.HCM vào khoảng ngày 21-22/4, sẵn sàng hòa mình vào không khí hào hùng của ngày Đại lễ.