
Khi danh sách 3 tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình ASEAN All-Stars đối đầu với Manchester United được công bố, nhiều cổ động viên trong nước không giấu nổi sự bất ngờ.
Cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải ai trong số được chọn, mà là... Nguyễn Tiến Linh – người không có mặt. Sáng 16/4, thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận ba cái tên góp mặt gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Duy Mạnh.
Ngay lập tức, mạng xã hội và phần bình luận dưới bài viết của VFF "nóng rực" với hàng loạt câu hỏi từ người hâm mộ: "Tiến Linh đâu rồi?", "Không có Quả bóng Vàng à?", hay "Tiến Linh phải đá mới đúng chứ?".
Sự tiếc nuối là có cơ sở. Tiến Linh vừa giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 và ghi 4 bàn tại AFF Cup. Trong màu áo Bình Dương lẫn ĐTQG, anh vẫn là trung phong hàng đầu, có dấu ấn lớn ở những trận cầu quan trọng.
Không chỉ riêng Tiến Linh, thủ môn Nguyễn Đình Triệu – người chơi xuất sắc bậc nhất tại AFF Cup vừa qua – cũng không có tên, khiến dư luận thêm phần hoài nghi về tiêu chí lựa chọn.
Phía Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) khẳng định các cầu thủ được chọn dựa trên phong độ, tính chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu gần đây. Danh sách ASEAN All-Stars vẫn đang được hoàn thiện với cầu thủ đến từ 12 quốc gia thành viên (có cả Australia), và có thể sẽ còn những bất ngờ khác trong thời gian tới.
Tuy nhiên, với người hâm mộ Việt Nam, việc vắng bóng Tiến Linh trong một trận cầu mang tính biểu tượng như gặp MU là điều khó nuốt trôi – ít nhất là về mặt cảm xúc.