Dù Chelsea giành chiến thắng 4-0 trước Southampton để trở lại top 4 Premier League, bầu không khí tại Stamford Bridge vẫn căng thẳng. Trước trận đấu, một lượng lớn CĐV The Blues đã tập trung bên ngoài sân để phản đối ban lãnh đạo, đặc biệt là chủ sở hữu Todd Boehly và tập đoàn Clearlake. Họ bày tỏ sự bất mãn với hướng đi của đội bóng, khi Chelsea tập trung vào dự án trẻ nhưng chưa mang lại sự ổn định.
Trên sân, Chelsea thi đấu thuyết phục và giành chiến thắng dễ dàng, nhưng không phải cầu thủ nào cũng được lòng người hâm mộ. Thủ môn Filip Jorgensen là tâm điểm của những tiếng la ó, dù anh được HLV Enzo Maresca tiếp tục tin tưởng trao suất bắt chính sau sai lầm nghiêm trọng trong trận thua Aston Villa trước đó.
Trong trận đấu với Southampton, Jorgensen tỏ ra cực kỳ thận trọng khi kiểm soát bóng, thường đứng yên giữ bóng trong khoảng 10-30 giây trước khi thực hiện pha phát động tấn công. Điều này khiến CĐV tại khán đài Matthew Harding End mất kiên nhẫn và bày tỏ sự bực bội. Nhà báo Nizaar Kinsella bình luận: "Phong cách chơi chậm rãi này không thuộc về văn hóa của Chelsea."
Chelsea hiện đang đối mặt với bài toán nan giải ở vị trí thủ môn. Robert Sanchez dường như không còn cơ hội lấy lại suất bắt chính, trong khi Jorgensen chưa mang lại sự yên tâm. Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ một thủ môn mới vào mùa hè, với mục tiêu hàng đầu là Caoimhin Kelleher của Liverpool. Nếu thương vụ này thành công, The Blues có thể giải quyết triệt để vấn đề nơi khung gỗ.