
El Clasico lần này diễn ra tại sân Estadio de La Cartuja ở Seville. Trận chung kết Copa del Rey diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính. Barcelona và Real Madrid phải bước vào hiệp phụ khi hòa nhau 2-2 sau 90 phút căng thẳng.
Tuy nhiên, theo các CĐV Barcelona, đội bóng xứ Catalonia đã bị tước mất cơ hội định đoạt trận đấu ngay trong giờ thi đấu chính thức.
Đầu tiên, khi Ferran Torres bị Antonio Rudiger quét chân trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính Ricardo De Burgos cùng tổ VAR đã từ chối cho Barca hưởng phạt đền. Chưa dừng lại, ít phút sau, Raphinha bị Raul Asencio truy cản trái phép và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài lại quyết định hủy phạt đền với lý do cho rằng Raphinha đã ngã trước khi có va chạm.
Những tình huống gây tranh cãi này đã khiến cộng đồng Cules vô cùng phẫn nộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người thậm chí không ngần ngại gọi đây là "vụ cướp trắng trợn nhất" trong lịch sử bóng đá hiện đại.
Trang Barca Universal mỉa mai: "Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đang chứng kiến vụ cướp lớn nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại."
Dù sao thì sang hiệp phụ, Jules Kounde cũng đã tỏa sáng với bàn thắng để giúp Barca giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, qua đó đăng quang ngôi vô địch Copa del Rey và tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn 3.