Jamie Carragher mới đây đã chỉ ra đối thủ lớn nhất của Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải tới. Sau khi đội bóng của HLV Arne Slot tạo ra khoảng cách 11 điểm ở vị trí đầu bảng, chiếc cúp gần như chắc chắn sẽ thuộc về Anfield. Khoảng cách này lẽ ra chỉ còn 8 điểm, nếu Arsenal không thua West Ham ngay trên sân nhà. Với việc Pháo thủ gặp khó khăn do chấn thương và Man City sa sút phong độ, việc Liverpool không thể vô địch ở thời điểm này sẽ là một bất ngờ lớn.
Man City đang trải qua một mùa giải đáng quên, khi sớm bị loại khỏi Champions League và kém Liverpool tới 20 điểm. Tuy nhiên, Carragher vẫn tin rằng đội chủ sân Etihad sẽ là đối thủ lớn nhất của Liverpool mùa sau, vượt trên Arsenal và Chelsea. Chia sẻ trên The Overlap cùng Sky Bet, huyền thoại của Liverpool nhận định: "Tôi đã nghĩ về Arsenal và thực sự họ có phần kém may mắn. Nếu Arsenal của mùa trước chơi ở mùa này, thì đó sẽ là một cuộc đua vô cùng căng thẳng giữa họ và Liverpool đến tận những vòng cuối cùng".
Carragher cũng bày tỏ lo ngại rằng Arsenal có thể đã chạm đến giới hạn dưới thời HLV Mikel Arteta. "Khi bạn nói Arsenal không còn là đội bóng của hai năm trước, liệu có chút lo ngại rằng chúng ta đã thấy phiên bản Arsenal tốt nhất của Arteta rồi không? Tôi nghĩ vậy. Nửa sau mùa trước là giai đoạn đỉnh cao của họ. Tôi theo dõi họ hàng tuần và nghĩ: Đây mới thực sự là một đội bóng đẳng cấp".
Cuối cùng, cựu danh thủ Liverpool khẳng định rằng nếu The Kop vô địch mùa này, Man City vẫn là cái tên đáng gờm nhất trong cuộc đua mùa sau: "Tôi vẫn đặt niềm tin vào Man City hơn là Arsenal ở thời điểm hiện tại".
Giữa tuần này, Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle United trên thánh địa Anfield.