
Việc bổ sung tiền đạo là ưu tiên hàng đầu với Arsenal sau mùa giải mà Kai Havertz và Gabriel Jesus liên tục dính chấn thương. Dù Alexander Isak (Newcastle) cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng Viktor Gyokeres đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng tới. Đây là một phần trong kế hoạch của Giám đốc kỹ thuật sắp tới Andrea Berta nhằm đưa về một “sát thủ” đẳng cấp.
Theo nguồn tin từ Correio da Manha (Bồ Đào Nha), Arsenal đã sắp xếp buổi gặp mặt chính thức với người đại diện của Gyokeres – người được cho là bạn thân của HLV Mikel Arteta. Mức phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo này là 83 triệu bảng.
Mùa này, Gyokeres đã ghi 40 bàn sau 41 trận, tiếp nối thành tích 43 bàn ở mùa trước. Thủ thành David Raya của Arsenal cũng gọi anh là “cầu thủ hàng đầu”.
Dù Arsenal - đội đang xếp thứ 2 tại Premier League - được cho là đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng Fabrizio Romano vẫn để ngỏ khả năng Manchester United tham gia thương vụ này. Gyokeres từng làm việc với HLV Ruben Amorim ở Sporting và giữa hai người có mối quan hệ rất gắn bó.
Romano nói trong bản tin GiveMeSport: “Hiện chưa có động thái mới giữa Man Utd và các cầu thủ của Sporting. Họ rõ ràng thích Gyokeres, nhưng đây vẫn sẽ là một cuộc đua mở.”
Gyokeres gia nhập Sporting từ Coventry City vào tháng 7/2023. Người đại diện Hasan Cetinkaya từng chia sẻ rằng chính HLV Ruben Amorim là lý do duy nhất khiến anh chọn Sporting, bất chấp 8 CLB Premier League khác đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn.
Gyokeres đang trở thành cái tên “nóng” bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025, và Arsenal cùng Man Utd sẽ còn tiếp tục cạnh tranh gắt gao vì chữ ký của chân sút trị giá 83 triệu bảng này.