SHB Đà Nẵng suýt tạo bất ngờ trước Viettel ở vòng 13 V-League khi dẫn trước đến tận những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng đúng vào phút bù giờ cuối đã khiến đội bóng sông Hàn chỉ có được 1 điểm. Dẫu vậy, màn trình diễn của Đà Nẵng, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng, vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.
Bùi Tiến Dũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc, giúp hàng thủ đội nhà đứng vững phần lớn trận đấu. Sau trận, anh không giấu được sự tiếc nuối:
"Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng, nhưng thật đáng tiếc khi không thể giữ trọn 3 điểm. Dù vậy, tôi vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn đội. Mọi cầu thủ đều đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng."
Anh cũng nhấn mạnh vai trò của ban huấn luyện mới trong sự thay đổi của đội bóng:
"Sự xuất hiện của ban huấn luyện mới mang lại cho chúng tôi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận, đồng lòng thay đổi để hướng đến kết quả tốt hơn. Riêng HLV Lê Đức Tuấn đã hỗ trợ rất nhiều, khiến mỗi cầu thủ đều có trách nhiệm hơn với bản thân và CLB."
Dù vẫn đứng cuối bảng, khoảng cách giữa Đà Nẵng và SLNA là 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ tiếp đón CLB TP HCM trên sân Tam Kỳ với quyết tâm giành chiến thắng.