
Trận hòa 0-0 với Man City trên sân Old Trafford có thể sẽ sớm bị lãng quên, nhưng khoảnh khắc trước giờ bóng lăn chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ. Bobby Moore đã đi vào lịch sử khi trở thành mascot đầu tiên ngồi xe lăn của Manchester United.
Câu chuyện bắt đầu khi Fernandes xem được đoạn video Bobby ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng từ chấm phạt đền của anh trong trận derby trước tại sân Etihad, nơi Quỷ đỏ lội ngược dòng đánh bại City 2-1. Màn ăn mừng cuồng nhiệt và tràn đầy tình yêu với Man Utd của Bobby đã khiến đội trưởng người Bồ Đào Nha không khỏi xúc động.
Quá ấn tượng với tinh thần của cậu bé, Bruno Fernandes đã mời Bobby đến trung tâm huấn luyện Carrington của Man Utd vào thứ Sáu trước trận đấu. Và không dừng lại ở đó, anh còn đề nghị Bobby trở thành mascot chính thức cho trận đấu lớn với Man City cuối tuần.
Trong phần chào hỏi trước trận, toàn bộ cầu thủ Man City đã cùng Fernandes bắt tay và tri ân Bobby, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ đối với cậu bé mà còn cho toàn bộ người hâm mộ theo dõi.
Bobby đã có dịp chứng kiến đội bóng yêu thích của mình thi đấu ngang ngửa với Man City – đội đang chạy đua top 5 để giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, United sẽ cần vô địch Europa League nếu muốn quay trở lại sân chơi châu Âu danh giá này.
Hành động đầy cảm hứng của Fernandes không chỉ thể hiện vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn và kết nối mạnh mẽ giữa đội bóng và cộng đồng người hâm mộ.