
Ally McCoist mới đây đã đưa ra lựa chọn giữa hai tiền vệ hàng đầu Premier League, Bruno Fernandes và Martin Odegaard. Cả hai cầu thủ này đều được đánh giá cao trong vai trò tiền vệ tấn công, nhưng mỗi người lại có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Odegaard, đội trưởng Arsenal, gần đây bị chỉ trích vì phong độ thất thường, nhưng khi đạt đỉnh cao, anh tiệm cận đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, Fernandes cũng gặp nhiều nghi vấn tại Manchester United, song, anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này.
Phát biểu trên The Final Third, Ally McCoist được hỏi rằng ông muốn có ai trong đội hình hơn giữa Fernandes và Odegaard. Câu trả lời của McCoist khá thú vị khi ông đưa ra hai góc nhìn khác nhau. "Với tư cách là cầu thủ, tôi sẽ chọn Fernandes. Còn với tư cách huấn luyện viên, tôi có lẽ sẽ chọn Odegaard," McCoist nói. Ông lý giải rằng nếu còn thi đấu, ông muốn sát cánh cùng Fernandes vì khả năng ghi bàn và kiến tạo xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi ở vị trí huấn luyện viên, McCoist lại thích Odegaard hơn vì anh ít gây rắc rối hơn so với Fernandes. "Fernandes đôi khi có những hành động khiến tôi khó chịu. Bạn biết đấy, anh ta thường giơ tay lên trời, tỏ thái độ như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi," ông nhận xét.
Nhìn vào các con số thống kê, lập luận của McCoist có phần hợp lý khi Fernandes tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn nhiều hơn Odegaard. Tuy nhiên, vấn đề thái độ trên sân đã khiến Fernandes trở thành một thử thách đối với các huấn luyện viên. Trong khi Odegaard được ca ngợi vì tố chất lãnh đạo, Fernandes lại bị đặt dấu hỏi về vai trò thủ lĩnh của mình. Vì vậy, nếu xét về mặt chuyên môn, Fernandes có thể nhỉnh hơn, nhưng nếu xét về sự ổn định và tinh thần đội nhóm, Odegaard lại là lựa chọn phù hợp hơn.
Gần đây, cả hai đã có dịp đối đầu trong trận hòa giữa Man United và Arsenal.