Manchester United đang đứng trước nguy cơ mất Bruno Fernandes vào mùa hè 2025 khi CLB không đáp ứng những kỳ vọng mà anh đã công khai đặt ra về tham vọng cạnh tranh danh hiệu và suất dự Champions League.
Fernandes đã gia hạn hợp đồng đến tháng 7/2027 vào mùa hè năm ngoái, nhưng vẫn khẳng định rằng tương lai phụ thuộc vào định hướng và tham vọng của đội bóng. Tuy nhiên, mùa giải hiện tại của Man Utd đang diễn ra theo chiều hướng đầy thất vọng, khi họ đứng thứ 13 trên BXH Premier League với 8 trận thắng, 11 trận thua sau 24 vòng đấu.
Trong bài viết trên The Players’ Tribune vào tháng 5/2024, Fernandes nhấn mạnh rõ ràng về kỳ vọng của anh đối với CLB:
"Tôi muốn những kỳ vọng của mình phù hợp với tham vọng của CLB. Nếu bạn hỏi bất kỳ CĐV nào, họ cũng sẽ nói điều tương tự."
"Chúng tôi muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League. Chúng tôi muốn được chơi ở Champions League. Chúng tôi muốn vào các trận chung kết. Đó là tiêu chuẩn mà tôi mong đợi."
Tuy nhiên, Man Utd đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số đó, khiến tương lai của đội trưởng CLB trở nên không chắc chắn. Sau phát biểu đó, Fernandes đã chấp nhận gia hạn hợp đồng và khẳng định niềm tin vào tương lai đội bóng:
"Tôi sẽ không ký hợp đồng này nếu tôi không tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của mình trong màu áo Man Utd vẫn còn ở phía trước."
"Từ những cuộc thảo luận với ban lãnh đạo và HLV, tôi thấy rõ sự quyết tâm của mọi người trong việc chiến đấu vì các danh hiệu lớn trong những năm tới."
Dù vậy, chỉ sau 6 tháng, Man Utd tiếp tục sa sút và không có dấu hiệu cải thiện. Với việc đội bóng đang chìm sâu ở nửa dưới BXH Premier League và chỉ còn hy vọng vào Europa League, Fernandes có lý do để nghi ngờ về tham vọng thực sự của CLB.
Fernandes sẽ bước sang tuổi 31 trong năm 2025, và theo nhiều nguồn tin, Man Utd sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho những trụ cột. Điều này mở ra cơ hội để các CLB lớn tiếp cận đội trưởng của Quỷ đỏ.
Với những gì đã thể hiện suốt hơn 4 năm qua tại Old Trafford, Bruno Fernandes có thể cảm thấy rằng anh đã đạt đến giới hạn tại Man Utd và tìm kiếm thử thách mới là điều hợp lý. Nếu đội bóng không có sự cải thiện đáng kể, việc anh rời Old Trafford vào mùa hè 2025 hoàn toàn có thể xảy ra.