Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Tottenham 0-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là thất bại thứ 12 của "Quỷ đỏ" trong mùa giải, mà còn khiến họ tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, thấp nhất từ đầu mùa đến nay.
Dưới thời Ruben Amorim, MU không những không cải thiện phong độ mà còn sa sút trầm trọng. Kể từ khi thay thế Erik ten Hag, Amorim đã nhận 8 thất bại sau 14 trận tại Premier League, nâng tổng số trận thua trên mọi đấu trường lên con số 9 sau 21 trận.
Dù vẫn hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 12 điểm, nhưng với phong độ hiện tại, trụ hạng có vẻ là mục tiêu thực tế nhất của Manchester United mùa này, thay vì nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu.
Lúc này, cuộc đua trụ hạng tại Premier League 2024/25 trở nên đông vui hơn bao giờ hết. Trong khi các đội bóng như Ipswich Town, Leicester City hay Southampton vẫn đang chiến đấu để giành giật từng điểm số, thì ngay cả những CLB giàu truyền thống như MU cũng không thể chủ quan.
Trong khi đó, Everton bứt phá mạnh mẽ. HLV David Moyes trở lại dẫn dắt Everton và giành 13 điểm sau 5 trận gần nhất - chỉ kém 1 điểm so với những gì Amorim thu về trong 14 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi nắm quyền tại Old Trafford.
Chỉ một tháng trước, Everton còn kém MU 9 điểm. Giờ đây, đội bóng của Moyes vượt mặt cả "Quỷ đỏ". Ngoài ra, West Ham và Wolves cũng đang trong tình trạng khó khăn.
Với tình hình hiện tại, nếu không sớm cải thiện phong độ, Manchester United có thể bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng, một viễn cảnh không tưởng nhưng đang dần trở thành hiện thực tại Old Trafford.