
Ansu Fati, cái tên từng được ca ngợi như biểu tượng mới của lò đào tạo La Masia trứ danh, giờ đây đang đối mặt với tương lai mịt mù tại Barcelona. Mùa hè năm ngoái, khi HLV Hansi Flick đặt chân đến Camp Nou, ông đã công khai bày tỏ ý định trao cơ hội cho tiền đạo 22 tuổi này, thậm chí còn dành những lời khen ngợi trong giai đoạn tiền mùa giải.
Thế nhưng, niềm tin ấy nhanh chóng tan biến. Mùa giải 2024-25 trôi qua, khi Barcelona đang bay cao với ngôi đầu, Fati chỉ được ra sân 186 phút trong 8 trận, với vỏn vẹn một lần đá chính. Những chấn thương dai dẳng – từ bàn chân hồi đầu mùa đến gân kheo trong tháng 11 và 12 – đã khiến anh mất đi phong độ đỉnh cao, đồng thời đẩy anh ra rìa kế hoạch của Flick. Đáng chú ý, dù đã hồi phục, Fati vẫn bị loại khỏi đội hình tới 11 trận, một dấu hiệu rõ ràng rằng anh không còn chỗ đứng tại đây.
Hợp đồng của Fati với Barcelona còn thời hạn đến hè 2027, đi kèm mức lương khủng khiến anh nằm trong nhóm cầu thủ được trả cao nhất đội (hơn 200 ngàn bảng/tuần). Đây từng là phần thưởng cho tiềm năng rực sáng của anh, nhưng giờ lại trở thành gánh nặng tài chính với CLB, nhất là khi họ đang chật vật với giới hạn lương do La Liga áp đặt.
Theo tờ Sport, từ nhiều tháng trước, Barcelona đã âm thầm tìm cách “giải phóng” Fati. Tháng 1 vừa qua, dù có tin đồn về một vụ chuyển nhượng, cả Flick, ban lãnh đạo lẫn người đại diện Jorge Mendes đều bất lực trong việc thuyết phục tiền đạo trẻ rời đi. Tuy nhiên, mùa hè này, mọi thứ có thể thay đổi khi Blaugrana quyết tâm đẩy nhanh tiến độ.
Thông qua siêu cò Jorge Mendes, Barcelona đã bắt đầu tiếp cận các thị trường giàu tiềm lực tài chính như Saudi Arabia, Qatar và UAE, hy vọng tìm bến đỗ mới cho Fati. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là ý chí của chính cầu thủ này. Cho đến nay, anh vẫn kiên quyết bám trụ, bất chấp việc không được trọng dụng. Ngoài phương án bán đứt, CLB cũng mở cửa cho một vụ cho mượn, với điều kiện đội bóng khác phải chi trả phần lớn lương của anh. Sevilla và Girona từng đánh tiếng, nhưng khả năng tài chính hạn chế khiến họ khó lòng đáp ứng yêu cầu từ Barcelona – một đội bóng đang rất cần giảm tải quỹ lương để cân bằng ngân sách.

Từng được kỳ vọng là “truyền nhân của Messi”, Fati giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chấn thương không chỉ tàn phá thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sự tự tin của anh.
Sự kiên nhẫn của Barcelona dường như đã cạn kiệt, và viễn cảnh anh rời Camp Nou chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng liệu Fati có sẵn sàng từ bỏ giấc mơ từng cháy bỏng để tìm kiếm cơ hội mới ở một nền bóng đá xa lạ? Quyết định nằm trong tay anh, nhưng thời gian để thần đồng một thời cứu vãn sự nghiệp đang dần khép lại. Mùa hè 2025 có thể là bước ngoặt định hình tương lai của anh – hoặc là khởi đầu mới, hoặc là dấu chấm hết cho một câu chuyện đầy tiếc nuối.