
Việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ấn định trận đấu bù giữa Barcelona và Osasuna vào ngày 27/3 (tính theo giờ địa phương) từng khiến đội chủ sân Camp Nou rơi vào tình trạng báo động.
Thời điểm diễn ra trận đấu chỉ cách vài ngày sau loạt trận quốc tế cuối tháng Ba, đồng nghĩa với việc nhiều trụ cột của HLV Hansi Flick sẽ không kịp hội quân, hoặc trở lại trong tình trạng thể lực bị bào mòn.
Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực làm việc với các liên đoàn quốc gia, cùng với sự linh hoạt từ RFEF, Barcelona đã được “giải cứu” phần nào khỏi bài toán nhân sự vốn bị đè nặng bởi “virus FIFA”.
Trường hợp đáng chú ý đầu tiên là Pau Cubarsi. Trung vệ trẻ tài năng của Barcelona dính chấn thương trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan ở Nations League, khiến cổ động viên lo ngại anh sẽ vắng mặt trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Tuy nhiên, sau khi trở lại Barcelona để kiểm tra và điều trị theo yêu cầu của câu lạc bộ, kết luận ban đầu xác định Cubarsi chỉ bị giãn dây chằng nhẹ ở mắt cá chân. Dù chưa hoàn toàn bình phục, khả năng anh góp mặt trong trận gặp Osasuna vẫn được để ngỏ. Theo kế hoạch, trung vệ này sẽ được kiểm tra lại vào thứ Hai để HLV Flick có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Cùng lúc đó, ba cầu thủ khác gồm Fermin Lopez, Pablo Torre và Gerard Martin cũng nhận được tin vui khi RFEF đồng ý giải phóng họ khỏi trận đấu thứ hai của U21 Tây Ban Nha gặp U21 Đức.
Trước đó, họ đã tham gia trận đấu với Cộng hòa Séc. Việc được trở lại Barcelona sớm giúp bộ ba này có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị cùng đội một cho trận đấu tại La Liga. Đây là một trong những động thái tích cực từ liên đoàn nhằm hỗ trợ các câu lạc bộ trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Những tin vui về nhân sự chưa dừng lại ở đó. Theo Marca, nhóm cầu thủ trụ cột như Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Jules Kounde và Frenkie de Jong đều sẽ góp mặt trong buổi tập ngày thứ Hai (giờ địa phương).
Đây là nhóm cầu thủ đã hoàn thành nghĩa vụ quốc gia tương đối sớm và không gặp chấn thương đáng kể nào. Với sự trở lại đúng hẹn của họ, HLV Flick sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong việc xây dựng đội hình tối ưu trước Osasuna.
Robert Lewandowski – người gặp chút vấn đề thể lực sau trận đấu với Lithuania – sẽ trở lại muộn hơn, vào thứ Ba. Tuy nhiên, cả bản thân tiền đạo này và HLV tuyển Ba Lan đều khẳng định chấn thương không nghiêm trọng, và anh hoàn toàn có thể thi đấu nếu cần thiết.
Điều khiến Barcelona - đội bóng hiện dẫn đầu La Liga - vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn là trường hợp của hai cầu thủ Nam Mỹ: Ronald Araujo và Raphinha. Raphinha sẽ thi đấu vào rạng sáng thứ Tư trong trận đấu giữa Brazil và Argentina, trong khi Araujo nhiều khả năng ra sân khi Uruguay chạm trán Bolivia vào ngày thứ Ba.
Barcelona đã bày tỏ sự lo ngại với các liên đoàn quốc gia liên quan và đang lên kế hoạch sử dụng máy bay tư nhân để đưa cả hai cầu thủ trở lại Barcelona ngay sau khi kết thúc trận đấu, nhằm đảm bảo họ kịp hồi phục và tham gia trận gặp Osasuna. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào việc họ có được giải phóng sớm hay không.
Trong bối cảnh Barcelona đang cạnh tranh khốc liệt ở La Liga và chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt tại Champions League, việc giữ được phần lớn lực lượng ổn định và hạn chế ảnh hưởng từ “virus FIFA” là tín hiệu tích cực.
Dù chưa thể thở phào hoàn toàn, nhưng so với những lo ngại ban đầu, HLV Hansi Flick hoàn toàn có cơ sở để hài lòng khi đội bóng của ông được “giải cứu” phần nào bởi sự phối hợp kịp thời từ RFEF và các liên đoàn thành viên.