"Báo động đỏ" cho đầu tàu của Liverpool

13:55 Thứ tư 12/03/2025

TinTheThao.com.vnDiogo Jota tiếp tục chuỗi 17 trận tịt ngòi tại Champions League sau thất bại của Liverpool trước PSG. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang đối mặt với áp lực tìm lại phong độ.

Jota lại không ghi bàn tại Champions League.

Tạm biệt The Kop

Liverpool vừa trải qua một trận đấu đầy kịch tính trước Paris Saint-Germain tại vòng 16 đội Champions League. Sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Arne Slot có lợi thế lớn trên sân nhà Anfield. Tuy nhiên, Ousmane Dembele đã sớm giúp PSG gỡ hòa tổng tỷ số bằng bàn thắng ở phút 12. Suốt thời gian còn lại, The Kop dù chơi tốt nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu, nơi Gianluigi Donnarumma tỏa sáng khi cản phá hai cú sút của Darwin Nunez và Curtis Jones, giúp PSG giành chiến thắng 4-1 trên chấm phạt đền và tiến vào tứ kết.

Cơn hạn của Jota

Diogo Jota từng được xem là một trong những tiền đạo sắc bén nhất của Liverpool, nhưng hiện tại, anh đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn tại Champions League. Trong trận đấu với PSG, Jota được Slot tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công. Tuy nhiên, anh đã không thể đáp ứng kỳ vọng khi tiếp tục có một trận đấu nhạt nhòa.

Ngay trong hiệp một, Jota có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số cho Liverpool, khi anh bật cao đánh đầu sau một tình huống phạt góc. Đáng tiếc, cú dứt điểm của chân sút người Bồ Đào Nha lại đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội quý giá. Sang hiệp hai, dù di chuyển thông minh và tích cực gây áp lực lên hàng phòng ngự PSG, Jota vẫn không có thêm cơ hội nào đáng kể. Phút 73, anh mất bóng trong một tình huống quan trọng trước khi bị thay ra bởi Darwin Nunez.

Thống kê trận đấu cho thấy Jota chỉ chạm bóng 33 lần – ít nhất trong số các cầu thủ Liverpool – và có tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 71%, thấp thứ hai trong đội. Điều đáng lo ngại hơn là chuỗi 17 trận liên tiếp không ghi bàn của anh tại Champions League. Bàn thắng gần nhất của anh ở đấu trường này đã diễn ra từ tháng 11/2021, khi Liverpool đánh bại Atletico Madrid 2-0.

Tính trên mọi đấu trường, Jota đã tịt ngòi 8 trận liên tiếp.

Áp lực ngày càng lớn

Dù vẫn là một phần quan trọng trong đội hình Liverpool, Jota đang dần đánh mất sự sắc bén vốn có. Trước trận đấu, khi được hỏi về chuỗi trận không ghi bàn, anh chia sẻ: “Thống kê là một phần của bóng đá hiện đại nhưng không phản ánh toàn bộ. Tôi muốn ghi bàn, nhưng đó không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến lối chơi của tôi.”

Dù Jota có lý khi nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi tổng thể, nhưng với một tiền đạo, việc không thể ghi bàn trong suốt hơn hai năm tại Champions League là điều đáng lo ngại. Liverpool vẫn đang cạnh tranh ở nhiều đấu trường, bao gồm cả cuộc đua vô địch Premier League và trận chung kết Carabao Cup sắp tới. Nếu không thể cải thiện khả năng dứt điểm, Jota gần như chắc chắn sẽ đánh mất vị trí vào tay các đồng đội như Darwin Nunez hay Cody Gakpo, hay thậm chí là "bật bãi" khỏi Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Huỳnh Trung Phong | 13:55 12/03/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục