Ẩu đả, trừ lương, tống khứ hơn nửa đội hình: chuyện gì đang xảy ra với Dortmund?

11:14 Thứ tư 12/03/2025

TinTheThao.com.vnBorussia Dortmund đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả trong và ngoài sân cỏ.

Dortmund rối bời.

Khi mùa giải đang đi đến giai đoạn quan trọng, đội bóng áo vàng-đen đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Champions League và đứng trước viễn cảnh tan rã hàng loạt từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện đến các cầu thủ trụ cột.

Chỉ một năm trước, Dortmund còn là á quân Champions League sau thất bại trước Real Madrid. Tuy nhiên, mùa giải này, đội bóng vùng Ruhr đang lao đao ngay từ vòng 1/8.

Từ á quân Champions League đến cuộc chiến sinh tồn

Ở lượt đi trên sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund đã để Lille cầm hòa 1-1, và trận lượt về trên đất Pháp sẽ quyết định số phận của họ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Genesio, Lille thể hiện mình không hề dễ bị khuất phục khi liên tục gây khó khăn cho các đội bóng lớn. Dortmund, trong khi đó, lại đang chìm trong bất ổn.

Ở Bundesliga, tình hình của họ còn tệ hơn. Hiện tại, Dortmund đứng thứ 10 với chỉ 35 điểm sau 25 vòng đấu (10 thắng, 5 hòa, 10 thua), bị bỏ xa trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Mới đây, thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Augsburg càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Các cầu thủ bị chỉ trích gay gắt từ ban lãnh đạo, HLV và cả người hâm mộ.

Trận thua Augsburg là giọt nước tràn ly. Theo Bild, sau trận đấu, HLV Niko Kovac – người mới nhậm chức vào cuối tháng 1 – đã nổi giận và có một bài diễn văn kéo dài hơn 30 phút trong phòng thay đồ.

Trước sự chứng kiến của giám đốc thể thao Sebastian Kehl và giám đốc điều hành Lars Ricken, ông thẳng thắn chỉ trích các cầu thủ: "Các cậu không thấy xấu hổ à?"

Không dừng lại ở lời nói, Kovac đã quyết định trừng phạt các cầu thủ bằng những khoản tiền phạt nặng và bắt họ chạy bộ quanh sân để rèn luyện ý chí. Tuy nhiên, không phải ai cũng lĩnh hội được thông điệp này.

Theo Bild, một vụ ẩu đả dữ dội đã nổ ra trên sân tập giữa Julian Brandt và Jamie Bynoe-Gittens. Cả hai cầu thủ này đều chơi dưới phong độ trong các trận gần đây và đã có những mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ban lãnh đạo Dortmund lập tức ra án phạt nội bộ: đình chỉ cả hai cầu thủ, đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ vắng mặt trong trận quyết định gặp Lille. HLV Kovac sẽ có phát biểu chính thức về vụ việc trong buổi họp báo trước trận đấu.

Dortmund đang khủng hoảng trầm trọng.

Hơn nửa đội hình sắp ra đi

Tình hình bất ổn không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân. Theo Sky Sports, Dortmund đang lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ vào mùa hè, với ít nhất 13 cầu thủ và các thành viên trong ban lãnh đạo có nguy cơ ra đi.

HLV Niko Kovac có thể bị sa thải nếu Dortmund không giành vé dự cúp châu Âu mùa sau. Dù hợp đồng của ông có thời hạn đến năm 2026, nhưng Dortmund sẵn sàng chi 3 triệu euro để chấm dứt sớm.

Giám đốc thể thao Sebastian Kehl cũng đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu đội bóng không đạt thành tích tốt hơn.

Với các cầu thủ, Emre Can và Julian Brandt (hết hợp đồng năm 2026) sẽ không được gia hạn. Marcel Sabitzer được xem là nhân tố gây mất đoàn kết và bị đưa vào danh sách thanh lý.

Niklas Sule, Giovanni Reyna, Salih Ozcan cùng các cầu thủ như Youssoufa Moukoko và Sebastien Haller cũng có thể bị bán.

Ngay cả những cầu thủ có giá trị cao như Gregor Kobel, Jamie Bynoe-Gittens và Karim Adeyemi cũng có thể bị đem ra trao đổi để giúp CLB thu về một khoản tiền lớn.

Khủng hoảng không lối thoát?

Dortmund đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Họ không chỉ đánh mất vị thế trên sân cỏ mà còn đối mặt với sự hỗn loạn trong nội bộ.

Trận đấu với Lille là một bài kiểm tra cho tương lai của cả CLB. Nếu bị loại, Dortmund có thể chứng kiến một cuộc thay đổi lớn về nhân sự, từ băng ghế huấn luyện đến hơn nửa đội hình chính.

Rõ ràng Dortmund đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Liệu họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng, hay sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn đen tối mới? Trận đấu với Lille sẽ là câu trả lời.

An Cát | 11:14 12/03/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục