Dù có lợi thế sân nhà, Atalanta vẫn để thua 1-3 trước Club Brugge ở trận lượt về vòng lay-off, qua đó chính thức dừng chân tại Champions League với tổng tỷ số 2-5. Thầy trò Gian Piero Gasperini thi đấu đầy nỗ lực nhưng thiếu chính xác ở những tình huống quyết định, trong khi đối thủ tận dụng triệt để các cơ hội có được.
Đại diện Serie A không gặp may khi liên tục dứt điểm trúng khung gỗ và bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng của Ademola Lookman. Cầu thủ người Nigeria vào sân từ băng ghế dự bị, mang lại chút hy vọng cho đội chủ nhà nhưng không thể xoay chuyển cục diện.
Thủ môn Simon Mignolet đã có một trận đấu xuất sắc khi cản phá những pha bóng nguy hiểm, góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng Bỉ.
Sau trận đấu, chia sẻ với Sky Sport Italia, huấn luyện viên Gian Piero Gasperini bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến đội nhà bị loại: “Đó là hai trận đấu khá kỳ lạ, vì Champions League là giải đấu được quyết định bởi những sự cố và khoảnh khắc".
Ông cũng nhấn mạnh về những tình huống bất lợi mà Atalanta gặp phải: “Chúng tôi để thủng lưới sớm, rồi một bàn nữa ngay sau khi đưa bóng chạm khung gỗ đối phương. Trong khi đối thủ đã tận dụng tối đa mọi tình huống. Thật không thể tin được khi bước vào giờ nghỉ với tỷ số thua 0-3 sau những màn trình diễn đó".
Dù thất bại, vị chiến lược gia người Italia vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: “Đội luôn chơi với phẩm giá, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, bỏ lỡ một quả phạt đền, phá bóng ngay trên vạch vôi. Bất kỳ khoảnh khắc nào trong số đó cũng có thể thay đổi trận đấu".
Dừng bước tại Champions League là kết quả đáng tiếc cho Atalanta, nhưng đội bóng vùng Bergamo sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc đua tại đấu trường quốc nội. Đội bóng sọc xanh đen hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A.
Một đại diện khác của Italia, AC Milan cũng chính thức bị loại khỏi Champions League sau khi bị Feyenoord đánh bại với tổng tỷ số 1-2.