Mikel Arteta đang tức giận với ban lãnh đạo Arsenal vì không có động thái nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, khiến ông rơi vào tình thế khó khăn. Theo cựu tuyển trạch viên Mick Brown, Arsenal đã không có sự chuẩn bị tốt, khiến công việc của Arteta càng trở nên phức tạp hơn.
Dù có nhu cầu cấp bách về nhân sự tấn công, CLB xếp thứ 2 tại Premier League vẫn không mang về bất kỳ tân binh nào. Trong khi đó, đội hình đang bị tàn phá bởi chấn thương. Hiện tại, Arteta chỉ còn Raheem Sterling, Leandro Trossard và tài năng trẻ Ethan Nwaneri là những cầu thủ tấn công lành lặn.
Gabriel Jesus và Kai Havertz đều phải nghỉ hết mùa, còn Gabriel Martinelli và Bukayo Saka cũng đang điều trị chấn thương dài hạn. Việc không có sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khiến Pháo thủ gặp khó khăn trong cuộc đua danh hiệu.
Theo một số nguồn tin, sự ra đi của Edu, cựu giám đốc thể thao của Arsenal, có thể là nguyên nhân khiến CLB thất bại trong việc ký hợp đồng với các mục tiêu hàng đầu. Thiếu đi sự dẫn dắt từ bộ phận chuyển nhượng, đại diện thủ đô đã không thể hoàn tất bất kỳ thương vụ nào để hỗ trợ Arteta.
Hướng tới mùa hè, nhà cầm quân Tây Ban Nha đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự, đặc biệt là một trung phong đẳng cấp để cải thiện hàng công. Một trong những cái tên bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Arsenal là Harry Kane. Tiền đạo người Anh có điều khoản giải phóng 54 triệu bảng tại Bayern Munich, và Arsenal có thể cân nhắc tổ chức các cuộc đàm phán nội bộ trước khi quyết định chiêu mộ anh.