
Arsenal đang ráo riết tìm kiếm một tiền đạo mới để cải thiện hàng công, điều mà họ đã thiếu trong suốt hơn hai năm qua. Dù liên tục cạnh tranh ngôi vô địch Premier League trong ba mùa gần đây, Pháo thủ nhiều khả năng lại về nhì lần thứ ba liên tiếp. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bởi họ tin rằng chỉ cần một chân sút cừ khôi, Arsenal đã có thể nâng cao chiếc cúp bạc ít nhất một lần.
Mục tiêu hàng đầu của HLV Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là chiêu mộ một số 9 chất lượng. Alexander Isak từ Newcastle là cái tên trong mơ, nhưng mức giá đắt đỏ khiến thương vụ này khó thành hiện thực. Benjamin Sesko của RB Leipzig cũng là lựa chọn khả thi, dù Arsenal sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, một cái tên mới nổi đã lọt vào tầm ngắm: Santiago Castro của Bologna.
Theo Football Transfers, Castro – tiền đạo 20 tuổi người Argentina – đang được Arteta đặc biệt quan tâm. HLV người Tây Ban Nha thậm chí còn đích thân thúc đẩy CLB theo đuổi anh. Castro gia nhập Bologna từ tháng 1/2024 và còn hợp đồng đến 2028, nhưng phong độ ấn tượng tại Serie A (10 bàn, 8 kiến tạo mùa này) đã khiến anh trở thành mục tiêu nóng. Tại Ý, Castro được mệnh danh là “Lautaro Martinez mới” – nhờ lối chơi tương đồng với ngôi sao của Inter Milan.
Dù chưa đạt đến tầm vóc của Martinez, Castro hứa hẹn là một khoản đầu tư dài hạn lý tưởng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm còn hạn chế tại các giải đấu lớn, anh có thể chỉ phù hợp làm phương án dự phòng hơn là gánh vác hàng công Arsenal ngay lập tức.