![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-13/huynh_trung_phong/gettyimages-2188922926-612x612.jpg)
Arsenal khiến nhiều người bất ngờ khi không theo đuổi tiền đạo Igor Jesus từ Botafogo, dù đã có cơ hội chiêu mộ anh ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại. Chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, Tim Vickery, đã tiết lộ điều này trong podcast Market Madness của GIVEMESPORT, nhấn mạnh rằng đây là một quyết định đáng ngạc nhiên khi Pháo thủ đang thiếu hụt lựa chọn trên hàng công.
Arsenal hiện đối mặt với tình trạng khó khăn khi Kai Havertz dính chấn thương gân kheo trong đợt tập huấn giữa mùa tại Dubai, và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Điều này khiến HLV Mikel Arteta thiếu đi một phương án quan trọng trong đội hình, đặc biệt khi đội bóng không bổ sung thêm tiền đạo cắm mới ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái lẫn mùa đông vừa qua.
Theo các nguồn tin của GMS, Arsenal đã liên hệ với Igor Jesus và đại diện của anh nhưng quyết định không tiến xa hơn. Trong khi đó, Botafogo sẵn sàng bán tiền đạo này nếu nhận được đề nghị trên 21 triệu bảng. West Ham United cũng quan tâm đến Igor Jesus, nhưng cuối cùng cầu thủ này vẫn ở lại Brazil và đặt mục tiêu tỏa sáng tại FIFA Club World Cup trước khi tìm kiếm bến đỗ mới.
Chia sẻ trên Market Madness, Tim Vickery khẳng định ông rất bất ngờ khi Arsenal không chiêu mộ tiền đạo 23 tuổi này: "Igor Jesus là trung phong của Brazil và hiện đang chơi cho Botafogo. Tôi nghĩ rằng sau FIFA Club World Cup, kế hoạch của cậu ấy là chuyển đến Premier League. Tôi khá ngạc nhiên khi Arsenal không hành động trong kỳ chuyển nhượng tháng Một."
Theo GMS, Igor Jesus được cựu Giám đốc Thể thao Edu giới thiệu cho Arsenal - đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.