Hy vọng giành chức vô địch Premier League mùa này của Arsenal đã bị giáng một đòn mạnh sau thất bại 0-1 trước West Ham ngay trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của Jarrod Bowen ở cuối hiệp một khiến Pháo Thủ trắng tay dù kiểm soát thế trận. Đội bóng của Mikel Arteta thậm chí còn chịu tổn thất khi Myles Lewis-Skelly bị truất quyền thi đấu ở phút 73.
Kết quả này khiến Arsenal tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch với Liverpool, khi khoảng cách giữa hai đội đã lên tới 8 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu, cơ hội để họ lật ngược tình thế ngày càng mong manh.
Cựu danh thủ Paul Merson lại không lạc quan về cơ hội của Arsenal. Ông khẳng định:
"Cuộc đua vô địch đã kết thúc, một triệu phần trăm là như vậy. Arsenal không thể bắt kịp Liverpool. Họ không có một tiền đạo thực sự. Trossard thiếu ổn định, còn Nwaneri dù có tiềm năng nhưng chưa đủ sức gánh vác hàng công. Ngay cả khi Liverpool thua Man City với tỷ số 0-7, Arsenal vẫn không có cơ hội vô địch."
Theo Paul Merson, vấn đề của Arsenal không chỉ giới hạn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mà còn có thể ảnh hưởng đến Champions League, nơi họ sắp đối đầu PSV. Ông lo ngại rằng Arsenal hoàn toàn vô hại trên hàng công, đặc biệt khi thiếu một tiền đạo cắm thực sự.
Với 12 trận còn lại, Arsenal cần một màn trình diễn hoàn hảo để duy trì hy vọng. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng giải quyết bài toán hàng công, nguy cơ trắng tay của họ là rất lớn.