
Cuối tuần qua, vị tỷ phú đứng đầu Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của CĐV Newcastle khi đội bóng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1955 bằng chiến thắng 2-1 trước Liverpool.
Isak, người ghi bàn quyết định trong trận đấu này, một lần nữa chứng tỏ bản năng sát thủ và khả năng dứt điểm đẳng cấp. Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục có một mùa giải bùng nổ kể từ khi gia nhập Newcastle gần ba năm trước từ Real Sociedad với mức phí khoảng 63 triệu bảng.
Sau 3 năm, giá trị của Isak đã tăng ít nhất gấp đôi, trong khi hợp đồng của anh với Newcastle vẫn còn thời hạn đến năm 2028. Điều này giúp "Chích chòe" có lợi thế lớn trong việc giữ chân ngôi sao sáng nhất của mình.
Với việc Isak ngày càng hoàn thiện và được đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện nhất châu Âu, Newcastle dự kiến sẽ phải đối mặt với hàng loạt lời đề nghị vào mùa hè.
Arsenal, đội từng quan tâm đến Isak từ thời anh còn khoác áo Real Sociedad, được cho là đã đưa anh vào danh sách ưu tiên số một cho kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Barcelona cũng đang theo dõi sát sao, đặc biệt khi họ cần tìm người thay thế lâu dài cho Robert Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 8 tới.
Các tuyển trạch viên của Barca thậm chí đã có mặt trong trận Newcastle thắng West Ham gần đây để đánh giá phong độ của Isak.
Tuy nhiên, theo Daily Mail, Al-Rumayyan đã khẳng định với ban lãnh đạo Newcastle rằng Isak sẽ không đi đâu cả, và ông từ chối đặt bất kỳ mức giá nào cho tiền đạo này.
Newcastle đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng và tăng lương đáng kể cho Isak, nhưng chân sút 25 tuổi vẫn chưa vội quyết định, nhất là khi suất dự Champions League mùa sau của Newcastle vẫn chưa được đảm bảo.
Với quyết tâm giữ chân Isak bằng mọi giá, Newcastle đang cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt trên thị trường chuyển nhượng. Các ông lớn như Arsenal hay Barcelona chắc chắn sẽ phải tìm kiếm phương án khác nếu muốn sở hữu một tiền đạo đẳng cấp như Isak.