
Real Madrid đang đối mặt với một tuần đầy sóng gió cả trong và ngoài sân cỏ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị tiếp đón Leganes tại La Liga sau kỳ nghỉ quốc tế, trong bối cảnh UEFA mở cuộc điều tra về hành vi bị cáo buộc là không đúng mực của một số cầu thủ sau chiến thắng trước Atletico Madrid tại Champions League. Cùng lúc đó, HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và chuẩn bị ra tòa tại Tây Ban Nha.
Về cuộc điều tra của UEFA, Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Dani Ceballos và Vinicius Junior là những cầu thủ bị cáo buộc có hành vi không đúng mực. Atletico Madrid đã khiếu nại về việc các cầu thủ Real Madrid chế nhạo người hâm mộ của họ bằng cử chỉ và điệu nhảy sau trận đấu, dẫn đến việc các vật thể bị ném vào họ. UEFA chưa đưa ra chi tiết cụ thể về các sự cố đang được xem xét, nhưng án phạt cấm thi đấu có thể ảnh hưởng đến các trận tứ kết Champions League gặp Arsenal trong tháng 4.
HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng về vụ việc này: "Chúng tôi tin rằng mọi thứ đều đúng mực và chúng tôi hy vọng UEFA sẽ đưa ra quyết định, nhưng chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng vào phán quyết của UEFA vì các cầu thủ chỉ ăn mừng, thế thôi, chúng tôi chờ phán quyết, nhưng các cầu thủ của chúng tôi không làm gì sai."
Ngoài ra, HLV Ancelotti cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và sẽ phải ra tòa vào thứ Tư (giờ địa phương). Các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc ông đã gian lận số tiền 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2014 và 2015 bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu thu nhập thực tế.
Trong khi đó, tại La Liga, Real Madrid đang kém Barcelona 3 điểm sau chiến thắng của đối thủ trước Osasuna. Ancelotti khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ chức vô địch: "Barcelona có lợi thế, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi hy vọng chúng tôi còn 17 trận đấu đáng mong đợi (trên mọi đấu trường) cho đến khi kết thúc."
Về tình hình lực lượng, Real Madrid sẽ không có thủ môn Thibaut Courtois do chấn thương. Ancelotti hy vọng Ceballos và Mendy có thể kịp bình phục cho trận đấu với Arsenal. Bên phía Leganes, Yvan Noupa đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.