
Đúng 8h30, mười chiếc trực thăng nối đuôi nhau cất cánh, dẫn đầu là biên đội kéo theo hai lá cờ thiêng liêng của dân tộc. Chỉ sau khoảng 30 phút, hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm và lá cờ đỏ sao vàng đã hiên ngang tung bay trên bầu trời Thành phố mang tên Bác, phía dưới là Dinh Độc Lập uy nghiêm.
Đây là lần thứ hai người dân thành phố được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đầy tự hào này trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới.
Theo sau đội hình trực thăng, các chiến đấu cơ Yak-130 và Su-30MK2 cũng đồng loạt xuất kích, phô diễn những động tác kỹ thuật điêu luyện và đẹp mắt. Từ những màn bay đội hình nối tiếp nhau qua tòa nhà Landmark 81, biểu tượng hiện đại của thành phố, đến những pha nhào lộn "hổ mang chúa" đầy uy lực trên nền trời xanh, tất cả đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn.
Đặc biệt, người dân còn được chứng kiến hình ảnh biên đội Su-30MK2 thực hiện những đường bay ngoạn mục ngay phía sau chiếc trực thăng kéo cờ Đảng.
Từ trên những tòa nhà cao tầng, nhiều người dân Sài Gòn đã không khỏi xúc động khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh. Sự kiện này không chỉ là một buổi diễn tập quân sự mà còn là một hoạt động ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày non sông thu về một mối.