Trận thua 0-2 trước Crystal Palace đã đánh dấu trận thứ chín mùa này mà Manchester United không thể ghi bàn. Khá bất ngờ khi Ruben Amorim để hai tiền đạo Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee trên ghế dự bị, đồng thời xếp tiền vệ Kobbie Mainoo đá cao nhất trên hàng công. Quyết định này là tín hiệu rõ ràng gửi đến Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU về tình trạng thiếu nhân sự tuyến trên.
Marcus Rashford đã gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, trong khi thương vụ chiêu mộ Mathys Tel từ Bayern Munich vẫn bế tắc do hai lời đề nghị bị từ chối. Điều này khiến hàng công của MU càng thêm mong manh. Khi được hỏi về khả năng mang về một chân sút mới, Amorim từng chia sẻ sau thất bại 0-2:
"Chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ để cải thiện đội hình mà không mắc phải sai lầm trong quá khứ. Chúng tôi hiểu rõ tình hình CLB hiện tại, nhưng vẫn đang nỗ lực hết sức."
"Chúng tôi phải cải thiện lối chơi của cả đội để ghi bàn. Kỳ chuyển nhượng này rất khó khăn để hoàn tất các thương vụ. Đôi khi, trong những thời điểm cấp bách, bạn dễ mắc sai lầm. Chúng tôi đang làm tất cả, thực sự rất muốn nâng cấp đội bóng. Tôi biết đội cần gì, nhưng đôi khi có thể làm được hoặc không. Dù vậy, toàn đội vẫn đang cố gắng hết sức."
Vấn đề của Man Utd khá giống Chelsea. The Blues cũng thiếu một chân sút đáng tin cậy khi Nicolas Jackson chơi thất thường. Họ đồng thời theo đuổi Tel của Bayern, nhưng nhận kết cục thất bại giống Quỷ đỏ.