![](https://media.bongda.com.vn/files/huynh_trung_phong/2025/2/10/amorim-dang-bo-tay-truoc-van-de-nan-giai-cua-mu-1739169711879.jpg)
Manchester United đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng mà họ không thể phớt lờ, và HLV Ruben Amorim dường như vẫn chưa tìm ra giải pháp để khắc phục. Dưới thời Amorim, đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở hiệp một, điều đã trở thành một xu hướng đáng báo động. Mới đây, trong trận đấu với Leicester City tại Old Trafford, họ tiếp tục gặp khó khăn khi không thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào trong suốt 45 phút đầu tiên. Đáng nói hơn, Leicester City vừa bị đánh bại 4-0 chỉ vài ngày trước đó, nhưng Quỷ đỏ vẫn tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công.
Mùa giải này, Man United đã có nhiều màn trình diễn nhạt nhòa tại Old Trafford, nhưng hiệp một trước Leicester có lẽ là tệ nhất. Tiếng la ó vang lên từ khán đài khi các cầu thủ chuyền bóng về quá nhiều, thiếu sự sáng tạo và quyết tâm. Rasmus Hojlund, người đã trải qua 14 trận liên tiếp không ghi bàn, gần như mất hút trong hiệp một với chỉ 7 lần chạm bóng.
Việc thiếu đi sự hỗ trợ từ các đồng đội khiến tiền đạo này không thể hiện được khả năng của mình. Lần gần nhất Hojlund ghi bàn cho Man United đã diễn ra cách đây hơn 60 ngày, trong trận thua 2-3 trước Nottingham Forest tại Old Trafford. Kể từ đó, Man United chỉ ghi được thêm một bàn trong hiệp một – quả phạt đền của Bruno Fernandes trong trận thua 1-3 dưới tay Brighton vào tháng trước. Điều này đồng nghĩa với việc, Quỷ đỏ đã không thể ghi bàn từ những tình huống bóng sống trong hiệp một suốt 15 trận gần nhất.
Khi mới lên nắm quyền, Amorim từng giúp Man United có những khởi đầu đầy mạnh mẽ, khi họ ghi bàn trong hai phút đầu ở cả hai trận đấu đầu tiên của ông. Marcus Rashford ghi bàn sớm trước Ipswich Town, trong khi Alejandro Garnacho cũng lập công trước Bodo/Glimt ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, kể từ đó, Man United chỉ ghi bàn trong hiệp một ở 3 trận đấu, một con số quá thấp so với kỳ vọng.
Harry Maguire, người đã ghi bàn quyết định giúp Man United vượt qua Leicester tại FA Cup, cũng thừa nhận rằng đội bóng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến những khởi đầu chậm chạp này. Anh cho rằng sự thiếu tự tin và niềm tin vào bản thân đã ảnh hưởng đến cách các cầu thủ nhập cuộc.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-10/huynh_trung_phong/gettyimages-2198328184-612x612.jpg)
Không thể phủ nhận rằng kết quả cuối cùng mới là yếu tố quan trọng nhất trong bóng đá, nhưng việc Man United liên tục nhập cuộc chậm chạp khiến họ tự đặt mình vào thế khó. Họ đã bị dẫn trước trong 7 trong số 10 trận đầu tiên tại Old Trafford dưới thời Amorim, và chỉ giữ sạch lưới một lần. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng.
Manchester United đang trong quá trình chuyển giao, đồng nghĩa với việc có những thất bại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc không thể ghi bàn trong hiệp một đã trở thành một vòng luẩn quẩn mà họ không thể thoát ra. 15 trận liên tiếp không thể ghi bàn từ bóng sống trong hiệp một là một con số không thể chấp nhận.