
Mason Mount, bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng của Manchester United, đang đứng trước cơ hội tái khởi động sự nghiệp tại Old Trafford dưới triều đại Ruben Amorim. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, đặc biệt là vấn đề gân kheo khiến anh vắng mặt trong 20 trận gần nhất, Mount đã trở lại tập luyện và được Amorim kỳ vọng sẽ ra sân dù chỉ 5 phút trong trận gặp Leicester vào Chủ nhật này. Phát biểu của HLV người Bồ Đào Nha không chỉ là sự động viên mà còn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa tiền vệ này trở lại đỉnh cao.
Amorim không giấu diếm tình cảm dành cho Mount: “Tôi thực sự yêu thích Mason Mount. Tôi thấy cậu ấy đã khổ sở thế nào.” Ông nhận định rằng áp lực tự thân và sự cố gắng quá mức để chứng tỏ bản thân có thể là nguyên nhân khiến Mount gặp khó khăn.
Từ một nhà vô địch Champions League cùng Chelsea, Mount giờ chỉ mới ra sân chính 9 trận tại Premier League cho Man Utd – con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, Amorim tin tưởng tuyệt đối vào tài năng và sự chuyên nghiệp của anh, từ chế độ ăn uống đến thể trạng hoàn hảo. “Chỉ 5 phút của Mount là hoàn hảo,” ông nói, cho thấy kế hoạch quản lý cẩn thận để tránh tái phát chấn thương.
Chiến lược của Amorim không chỉ là đưa Mount trở lại sân cỏ mà còn là khôi phục niềm tin cho cầu thủ 26 tuổi này. Ông nhấn mạnh rằng Mount là mẫu cầu thủ mà Man Utd cần – kỹ thuật, sáng tạo và khả năng tạo đột biến. Việc đặt anh lên băng ghế dự bị trước Leicester là bước đi đầu tiên, vừa thử nghiệm thể lực vừa giúp Mount lấy lại cảm giác bóng. Đây là cách tiếp cận khôn ngoan, đặc biệt khi đội bóng đang thiếu những nhân tố sáng tạo giữa bối cảnh Kobbie Mainoo vẫn chưa thể trở lại.

Sự ủng hộ từ Amorim còn là câu trả lời cho những hoài nghi từ Sir Jim Ratcliffe, người từng chỉ trích Mount là một trong những “cầu thủ lương cao nhưng không ra sân”. Với sự hậu thuẫn này, Mount có cơ hội chứng minh giá trị thực sự, thoát khỏi cái bóng của những ngày tháng thất bại tại Old Trafford. Amorim đã dọn đường bằng niềm tin và kế hoạch rõ ràng, giờ là lúc Mount bước lên và nắm bắt cơ hội để trở lại là chính mình – một ngôi sao từng khiến châu Âu thán phục. Trận đấu với Leicester có thể chỉ là 5 phút, nhưng đó là 5 phút định mệnh cho sự trở lại của anh.