Amorim chưa thể giúp MU vượt qua 'nỗi khổ' dưới thời Ten Hag

06:03 Thứ ba 25/02/2025

TinTheThao.com.vnBất chấp việc thay tướng trên băng ghế huấn luyện, MU chưa thể tìm lời giải cho bài toán hàng công. Các tiền đạo của Quỷ đỏ liên tục gây thất vọng dưới thời Erik ten Hag lẫn Ruben Amorim.

Amorim đau đầu với hàng công MU.

Mùa giải 2024/2025 đang trở thành cơn ác mộng với Manchester United, khi đội bóng phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong việc tìm kiếm một hàng công hiệu quả. Từ quyết định của Erik Ten Hag đến sự thay đổi dưới thời Ruben Amorim, câu chuyện về sự suy giảm của các tiền đạo đã trở thành tâm điểm chú ý.

Chín tháng trước, Ten Hag đã phải "tranh thủ" sự ủng hộ từ ban lãnh đạo bằng cách giải thích chi tiết về những khó khăn của đội. Ông nhấn mạnh đến các vấn đề như việc thay đổi hàng thủ liên tục, khủng hoảng chấn thương và sự thiếu vắng một tiền đạo ghi bàn ổn định và liên tục. Mối quan hệ căng thẳng với các cầu thủ, đặc biệt là Marcus Rashford, đã trở thành điểm nóng trong giai đoạn này.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng nếu Rashford dám vi phạm kỷ luật dưới thời Sir Alex Ferguson, anh đã bị đẩy xuống đội hạng dưới Macclesfield. Ten Hag thậm chí khẳng định nếu có đủ tiền đạo, ông sẽ làm điều tương tự. Điều này cho thấy mức độ khó khăn trong việc quản lý nhân sự tại CLB.

MU chật vật khi hàng công chơi thiếu hiệu quả.

Thống kê cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng của hàng công Man United: Marcus Rashford chỉ ghi 4 bàn thắng trong gần 6 tháng, Anthony Martial không thi đấu trong 5 tháng rưỡi cuối mùa, Antony bị loại khỏi đội hình chính, và Jadon Sancho được cho mượn trở lại Borussia Dortmund. Những con số này phản ánh một cách rõ nét sự khủng hoảng về nhân sự hàng công.

Ruben Amorim, người kế nhiệm Ten Hag, đang phải đối mặt với một thách thức không kém phần khó khăn. Hiện tại, hàng công Man United chỉ còn lại 3 tiền đạo chính: Rasmus Hojlund (không ghi bàn trong 16 trận), Joshua Zirkzee (không được đánh giá là một "số 9 thực thụ), và Alejandro Garnacho (đang trong giai đoạn sa sút phong độ).

Giữa bối cảnh khủng hoảng, Amorim buộc phải tìm đến các cầu thủ trẻ từ học viện. Chido Obi, một tài năng 17 tuổi được chiêu mộ từ học viện Arsenal, đã được đưa vào đội một với hy vọng mang lại luồng gió mới. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời trước những vấn đề sâu xa của đội bóng.

Những con số đáng báo động như tổng số 9 bàn thắng của 3 tiền đạo chính, việc Garnacho bỏ lỡ 12 cơ hội ghi bàn, và Hojlund trải qua cơn khô hạn bàn thắng kể từ ngày 13/12 đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.

Hojlund gây thất vọng lớn.

Sự thay đổi huấn luyện viên dường như không giải quyết được vấn đề cốt lõi của Man United. Ten Hag và Amorim đều phải đối mặt với thực tế là đội bóng đang thiếu hụt nghiêm trọng về chất lượng tiền đạo. Việc Marcus Rashford được cho mượn đến Aston Villa và Jadon Sancho cập bến Chelsea càng cho thấy sự bế tắc trong chiến lược nhân sự của CLB.

Thậm chí, Sir Jim Ratcliffe - chủ sở hữu mới - cũng chưa thể mang lại sự thay đổi căn bản. Liệu Manchester United có thể tìm lại bản ngã của một đội bóng hàng đầu? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi một giải pháp triệt để từ ban lãnh đạo và ban huấn luyện.

Theo lịch thi đấu, Man United sẽ chạm trán Ipswich Town vào giữa tuần này tại Premier League. Mục tiêu của thầy trò Amorim không gì khác ngoài 3 điểm.

Anh Nguyễn | 06:03 25/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục