
Liverpool bất ngờ bị Southampton dẫn trước 1-0 ngay tại Anfield sau một sai lầm đáng trách giữa thủ thành Alisson Becker, người vừa chơi cực hay trước PSG, và trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk. Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, khi Liverpool tưởng chừng kiểm soát được bóng nhưng lại tự đặt mình vào thế nguy hiểm.
Theo bình luận của Sky Sports, đây là một pha bóng “không có gì nguy hiểm” nhưng lại trở thành thảm họa cho đội chủ nhà. Trung vệ Van Dijk cố gắng che chắn bóng để Alisson lao ra bắt, nhưng sự chần chừ giữa hai cầu thủ này đã tạo cơ hội cho cầu thủ Southampton gây áp lực. Bóng bật ra từ tình huống tranh chấp và tìm đến chân Will Smallbone, người đã dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, giúp Southampton có bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ.
Bình luận viên Ron Walker của Sky Sports nhận xét rằng đây là một sai lầm khó tin của Liverpool, khi mà Alisson vừa có một pha cứu thua xuất thần trước đó, nhưng ngay lập tức lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong khi đó, cựu trọng tài Mike Dean cho rằng VAR có thể đã kiểm tra tình huống này, nhưng không có lỗi việt vị, đồng nghĩa với việc bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.
Bên cạnh bàn thua, Liverpool còn gặp rắc rối với tấm thẻ vàng của Darwin Nunez ngay sau đó. Tiền đạo người Uruguay có một pha đá nguội vào Kyle Walker-Peters, khiến VAR phải xem xét lại tình huống. Sky Sports đánh giá đây là một pha bóng "ngu ngốc", nhưng may mắn cho Nunez khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ.
Với việc bị dẫn trước, Liverpool sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong hiệp hai để tránh một cú sốc ngay trên sân nhà trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.