
Trent Alexander-Arnold thừa nhận Arne Slot tỏ rõ sự tức giận sau hiệp một tệ hại của Liverpool trước Southampton. Ở trận đấu trên sân Anfield, đội cuối bảng Premier League bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Will Smallbone ở phút 46. Khi bị cấm chỉ đạo trên sân, HLV người Hà Lan theo dõi từ khán đài và không giấu được sự thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của đội nhà.
Sau trận đấu, Alexander-Arnold chia sẻ trên LFCTV:
"Có lẽ đây là lần tức giận nhất của ông ấy mà chúng tôi từng thấy. Tôi đoán đó là điều tốt vì trước đó ông ấy không quá nóng nảy, nhưng lần này là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi chơi không đủ tốt và xứng đáng bị dẫn trước. Tuy nhiên, đội đã bước vào hiệp hai với quyết tâm chứng minh bản thân và làm được điều đó ngay từ sớm."
HLV Slot đã thể hiện sự không hài lòng trước khi ban huấn luyện thực hiện ba sự thay đổi quan trọng ở giờ nghỉ, đưa Andrew Robertson, Alexis Mac Allister và Harvey Elliott vào sân thay cho Konstantinos Tsimikas, Curtis Jones và Dominik Szoboszlai.
Sang hiệp hai, Liverpool lột xác mạnh mẽ để thắng ngược 3-1. Alexander-Arnold khẳng định đội bóng sẽ tập trung cho các đấu trường khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Premier League trước đợt tập trung ĐTQG:
"Bạn sẽ có những ngày chơi không tốt và không tự hào về màn trình diễn. Nhưng điều quan trọng nhất là giành được ba điểm. Chúng tôi đã hoàn thành công việc ở giải đấu, giờ sẽ tập trung vào hai đấu trường còn lại."
The Kop đang hướng đến trận lượt về đầy thách thức với Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội Champions League vào giữa tuần này.