Tại Goodison Park, Quỷ đỏ tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi để Everton dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Beto và Abdoulaye Doucoure. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã khởi xướng cuộc lội ngược dòng bằng một pha đá phạt thành bàn, trước khi kiến tạo giúp Manuel Ugarte ấn định tỷ số 2-2.
Dù Man United đã thoát thua, Alan Shearer không quên chỉ ra những sai lầm trong hiệp một, đặc biệt là cách phòng ngự lỏng lẻo của Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund và Diogo Dalot.
"Xem Man United đi, thật đáng xấu hổ," Shearer bức xúc trên chương trình Match of the Day.
"Nhìn xem các cầu thủ của họ đang đi bộ trên sân. Không có sự pressing đồng bộ, họ để Everton có quá nhiều khoảng trống để chơi bóng. Jack Harrison và James Garner thoải mái nhận bóng, còn Dalot thì đứng cách đó đến tám mét. Tại sao cậu ta không áp sát chỉ một mét và vào bóng quyết liệt?"
"Everton có thể dễ dàng luân chuyển bóng từ trái sang phải, thoải mái quan sát và chọn đường chuyền. Không ai chịu chạy, không ai chịu gây áp lực. Tôi thực sự không hiểu họ đang làm gì."
Shearer đặc biệt chỉ trích Fernandes trong bàn thua thứ hai: "Nhìn vào tình huống Doucouré ghi bàn. Bruno Fernandes ở đâu? Cậu ta chỉ đứng đó, không có một chút áp lực nào lên đối thủ. Thế mà họ để Everton ghi bàn, hoàn toàn xứng đáng với những gì đội chủ nhà đã thể hiện."
Man United đang trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ, với phong độ kém cỏi trên sân cỏ đi kèm với những vấn đề ngoài hậu trường. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim hiện chỉ xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League và đã thua 12 trận kể từ đầu mùa.