
HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam để vuột cơ hội dự FIFA U17 World Cup 2025 sau trận hòa 1-1 trước U17 UAE tại vòng loại U17 châu Á.
Trả lời VTC News, ông nói: “Hòa 1-1 là kết quả rất đáng tiếc. Cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam đã lên đến 80%. Chỉ còn 8 phút nhưng chúng ta bị gỡ hòa, điều này thật sự đáng tiếc.” Dù thất bại, ông kêu gọi động viên các cầu thủ trẻ thay vì chỉ trích, nhấn mạnh tinh thần cần được khích lệ để họ tiếp tục nỗ lực.
Trận đấu với UAE là cơ hội vàng để U17 Việt Nam tự quyết tấm vé vào tứ kết, qua đó giành suất dự World Cup. Hoàng Trọng Duy Khang mở tỷ số ở phút 23 bằng cú sút chính xác, giúp đội chơi tự tin và hạn chế nguy cơ từ đối thủ. Tuy nhiên, khi gần hết giờ, hàng thủ lơi lỏng để Jayden Adetiba và Hazaa Madhi phối hợp gỡ hòa, dập tắt hy vọng đi tiếp của đội bóng áo đỏ. Thầy trò HLV Cristiano Roland đành ngậm ngùi nhìn cơ hội trôi qua tay.
Dẫu vậy, ông Vinh vẫn lạc quan về tương lai khi FIFA quyết định tổ chức U17 World Cup hàng năm từ 2025. Với nhiều cầu thủ hiện tại vẫn đủ tuổi dự vòng loại 2026, ông tin U17 Việt Nam có thể làm lại. Ông nhấn mạnh cần đầu tư bài bản hơn: nâng cấp giải trẻ trong nước, tăng số trận đấu và chọn đối thủ tập huấn quốc tế chất lượng. “Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng, cơ hội dự World Cup ngày càng tăng, nhưng cần hệ thống thi đấu tốt hơn,” ông nhận định, kỳ vọng vào một kế hoạch dài hơi từ VFF để hiện thực hóa giấc mơ.