
Tuy nhiên, không phải tài năng trẻ nào cũng có thể vươn lên đội một hoặc tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất. Nhiều cầu thủ đã trôi vào quên lãng và đang chơi bóng tại những CLB ít tên tuổi.
Dưới đây là 7 cái tên trưởng thành từ La Masia, hiện đang thi đấu ở những giải đấu “lạ” trên thế giới:
Cristian Tello
Tello từng được xem là một quân bài tiềm năng dưới thời Pep Guardiola đầu thập niên 2010. Anh ghi 20 bàn sau 86 trận cho Barca, sau đó khoác áo Porto, Fiorentina và Real Betis. Giai đoạn cuối sự nghiệp, anh thi đấu cho LAFC ở MLS, Al-Fateh ở Saudi Pro League và hiện khoác áo Al-Orobah – tân binh Saudi Pro League. Tại đây, anh chơi cùng Kurt Zouma, Johann Berg Gudmundsson và Jean Michael Seri – cựu mục tiêu của chính Barca.
Konrad de la Fuente
Cầu thủ chạy cánh sinh tại Florida từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở cả Barcelona lẫn tuyển Mỹ. Anh ra mắt ĐTQG từ 2020, nhưng không chen chân nổi vào đội một Barca. Sau đó, De la Fuente chuyển sang Marseille (2021), nhưng không thành công và phải phiêu bạt sang Olympiacos rồi Eibar. Mùa hè vừa rồi, anh đến CLB Lausanne-Sport (Thụy Sĩ), nhưng chủ yếu dự bị. Anh mới có 1 kiến tạo và chưa ghi bàn sau 19 trận mùa này ở Super League Thụy Sĩ.
Sergi Samper
Từng được kỳ vọng kế thừa Busquets, Samper chỉ có đúng 1 lần ra sân tại La Liga cho Barca và không tạo dấu ấn trong các lần cho mượn ở Granada hay Las Palmas. Rời Barca năm 2019, anh sang Nhật thi đấu cho Vissel Kobe cùng Iniesta. Hiện anh khoác áo CLB Motor Lublin (Ba Lan), đội bóng đang gây bất ngờ khi nằm ở nửa trên bảng xếp hạng Ekstraklasa.
Marc Muniesa
Là một trụ cột của Barca B nhưng không thể bám trụ đội một. Sau 4 năm ở Stoke City (Premier League), anh trở lại Tây Ban Nha đầu quân cho Girona. Sau đó, Muniesa phiêu bạt ở Qatar (Al-Arabi), Đan Mạch (Lyngby) và hiện tại là Al Shahaniya – CLB hạng hai Qatar.

Martin Montoya
Cùng thế hệ với Muniesa, Montoya từng được sử dụng nhiều hơn ở đội một Barca. Anh từng khoác áo Valencia, Brighton và Real Betis. Hiện tại, hậu vệ 33 tuổi đang chơi tại giải VĐQG Hy Lạp trong màu áo Aris Thessaloniki, cùng các cựu sao La Masia khác như Monchu, Juankar và “huyền thoại Football Manager” Pione Sisto.
Jon Toral
Toral cùng lứa với Samper nhưng rời Barca - đội đang dẫn đầu BXH La Liga - sớm để sang Arsenal theo con đường của Cesc Fabregas. Anh không thể trụ lại tại Emirates, sau đó lang bạt qua nhiều CLB và từng chơi cho Hull City. Gần đây, sau 3 năm tại Hy Lạp (OFI), anh ký hợp đồng với Mumbai City – CLB thuộc tập đoàn City Football Group – thi đấu ở giải VĐQG Ấn Độ.
Dani Pacheco
Ít ai biết Pacheco trưởng thành từ La Masia, trước khi được Liverpool chiêu mộ năm 2009. Anh không tạo dấu ấn tại Anfield và sau đó trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho hàng loạt CLB: Rayo Vallecano, Huesca, Alcorcon, Betis, Alaves, Getafe, Malaga, Logrones… Gần đây, anh chuyển sang Ba Lan chơi cho Gornik Zabrze và hiện khoác áo Wisla Plock ở giải hạng hai. Một sự nghiệp khá lặng lẽ so với kỳ vọng ban đầu.