Chelsea 4-0 Southampton: Áp đảo toàn diện; Nkunku tỏa sáng

05:30 Thứ tư 26/02/2025

TinTheThao.com.vnChelsea thể hiện sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Southampton 4-0 tại Stamford Bridge. Christopher Nkunku tỏa sáng rực rỡ, trong khi The Blues tiếp tục cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Ngày đại thắng của Chelsea.

Chelsea áp đảo toàn diện, Southampton bất lực

Đúng với dự đoán ban đầu, Chelsea nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận lên Southampton. Christopher Nkunku mở tỷ số ở phút 24 với một pha đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt góc. Bàn thắng này giúp Chelsea chơi thanh thoát hơn, trong khi đội khách dần rơi vào thế bị động.

Sau đó, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép. Phút 36, Nkunku kiến tạo cho Pedro Neto nhân đôi cách biệt bằng cú sút chuẩn xác vào góc trái khung thành. Trước khi hiệp một khép lại, Levi Colwill nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha đánh đầu dũng mãnh từ tình huống cố định.

Bước sang hiệp hai, Southampton cố gắng vùng lên nhưng không thể gây khó khăn cho Chelsea. Phút 78, Marc Cucurella tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Hàng phòng ngự Southampton quá yếu kém

Một trong những nguyên nhân khiến Southampton thảm bại là hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn. Các hậu vệ của đội khách liên tục mắc lỗi trong việc kèm người và chống bóng bổng. Ba bàn thua đầu tiên của họ đều đến từ những pha dứt điểm trong vòng cấm mà không chịu áp lực đáng kể từ hậu vệ.

Đặc biệt, cặp trung vệ Armel Bella-Kotchap và James Bree gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm Christopher Nkunku và Pedro Neto. Không chỉ thua kém về tốc độ, họ còn mắc nhiều sai lầm vị trí, tạo điều kiện cho Chelsea dễ dàng xuyên phá.

Chelsea thay người hợp lý, Southampton thiếu phương án phản công

HLV Enzo Maresca cho thấy sự nhạy bén khi đưa ra những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Sau khi dẫn trước 3-0, ông rút Jadon Sancho, Moises Caicedo, Christopher Nkunku, Pedro Neto và Enzo Fernandez ra nghỉ để giữ sức, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Tyrique George, Mathis Amougou, Josh Acheampong và Shumaira Mheuka.

Trong khi đó, HLV Ivan Juric của Southampton dường như không có phương án phản công rõ ràng. Dù thay người khá sớm, nhưng sự xuất hiện của Ryan Manning, Taylor Harwood-Bellis, Tyler Dibling hay Cameron Archer không mang lại hiệu quả.

Christopher Nkunku – Ngòi nổ quan trọng của Chelsea

Đây là một trận đấu mà Christopher Nkunku chứng minh giá trị của mình. Anh không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn kiến tạo đẹp mắt cho Pedro Neto nhân đôi cách biệt. Khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí tốt và phối hợp nhịp nhàng của Nkunku giúp hàng công Chelsea thi đấu mạch lạc hơn rất nhiều.

Sau trận đấu, HLV Enzo Maresca ca ngợi cậu học trò: "Nkunku là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công và luôn tạo ra sự khác biệt. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy hôm nay."

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Nkunku có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục top 4 của Chelsea.

Cơ hội chứng tỏ bản thân của Nkunku.

Chelsea trở lại nhóm dự cúp châu Âu, Southampton chìm trong khủng hoảng

Với chiến thắng này, Chelsea trở lại vị trí thứ 4 trên BXH với hy vọng sở hữu suất dự Champions League mùa sau. Hiện tại, dù Enzo Maresca đang đối mặt với nhiều áp lực, nhưng đẳng cấp của The Blues vẫn được thể hiện rõ nét.

Trong khi đó, Southampton vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Đây đã là thất bại thứ 4 trong 6 trận gần nhất của họ. Nếu không nhanh chóng cải thiện hàng thủ và khả năng triển khai bóng, Southampton hoàn toàn có thể rơi vào cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng.

Nguyễn Đức Minh Trí | 05:30 26/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục