Cơn mưa bàn thắng
Trận chung kết sắp tới sẽ đánh dấu lần đối đầu lần thứ 15 giữa Borussia Dortmund và Real Madrid trong lịch sử cúp châu Âu, và hầu hết trận đấu trước đó giữa hai đội đều chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Cụ thể, theo thống kê từ trang web chính thức của UEFA thì có đến 43 bàn thắng được ghi trong 14 lần chạm trán trước đây giữa Dortmund và Real, trung bình 3.07 bàn/trận. Đáng chú ý, 4 trận gần nhất giữa hai đội đã chứng kiến 17 bàn, với mỗi trận đấu có ít nhất 4 bàn thắng được ghi.
Có lẽ, Dortmund và Real sẽ chấm dứt được "lời nguyền" tại chung kết Champions League, bởi 4 trận gần nhất đều khép lại với tỷ số 1-0 chung cuộc.
Cái kết hoàn hảo cho Reus, hoặc Kroos
Sau 12 năm gắn bó và 428 lần ra sân, Marco Reus sẽ chấm dứt sự nghiệp của mình ở Dortmund vào cuối mùa giải. Dưới màu áo đội bóng vùng Ruhr, Reus đã khẳng định được đẳng cấp của một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới, ghi tổng cộng 170 bàn thắng và có thêm 131 pha kiến tạo, góp công lớn vào hai chức vô địch Cúp quốc gia Đức của câu lạc bộ

Bên kia chiến tuyến, không chỉ Real Madrid, mà trận đấu sắp tới còn là lời chia tay của Toni Kroos đối với bóng đá cấp CLB, và anh sẽ chính thức "treo giày" sau kỳ EURO 2024. So với Reus, có lẽ danh hiệu Champions League đã không còn quá quan trọng đối với Kroos, bởi anh đã có đến 4 lần lên ngôi vô địch cùng Real. Song, danh hiệu thứ 5 hiển nhiên sẽ giúp cho ngày chia tay của tiền vệ này trở nên trọn vẹn hơn.
Ancelotti kéo dài kỷ lục
Pep Guardiola, Bob Paisley và Zinedine Zidane đều đã có 3 lần vô địch Champions League trên cương vị huấn luyện viên, nhưng tất cả vẫn bị lu mờ bởi thành tích của HLV Carlo Ancelotti - người đã có 4 lần bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Song, trong khi Ancelotti nhiều khả năng sẽ giải nghệ vào năm 2026 - thời điểm hết hạn hợp đồng với Real, Pep và Zidane đều còn một quãng thời gian dài phía trước. Thế nên, kỷ lục của chiến lược gia người Ý hoàn toàn có thể bị san bằng trong tương lai gần.
Vì thế, nếu có thể giúp Real mang về chức vô địch thứ 15 tại đấu trường này, Ancelotti sẽ yên tâm hơn phần nào bởi kỷ lục vĩ đại của ông khó có khả năng sớm bị phá vỡ.

Cột mốc cho Modric, Carvajal, Guler và Ozcan
Ancelotti không phải là người duy nhất có thể chạm đến những cột mốc quan trọng trên thánh địa Wembley, vì nếu như Real vô địch, Luka Modric và Dani Carvajal sẽ nối gót huyền thoại Paco Gento và trở thành những cầu thủ duy nhất giành được 6 chiếc cúp C1 trong lịch sử. Trong khi đó, tài năng trẻ Guler và tiền vệ Ozcan bên phía Dortmund lại đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên vô địch Champions League.