
Đoàn quân của Enzo Maresca lại thua tại Premier League, và vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách kể từ tháng 12 năm ngoái, khi Cole Palmer tỏa sáng giúp họ đánh bại Tottenham 4-3.
Lần này, với việc Palmer vắng mặt vì chấn thương, Chelsea thiếu đi một nhân tố sáng tạo thực sự và phải rời Emirates trong thất vọng. Đáng chú ý, ngoài màn trình diễn kém cỏi của Robert Sanchez, tiền đạo Christopher Nkunku cũng có một trận đấu thảm họa, nhận điểm số 3/10 và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đội hình chính.
Sanchez tiếp tục thể hiện phong độ bất ổn trong khung thành Chelsea. Cựu thủ môn Brighton chỉ giữ sạch lưới 5/23 trận tại Premier League mùa này, và trận gặp Arsenal một lần nữa cho thấy sự thiếu chắc chắn của anh.
Trước khi Mikel Merino ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, Sanchez có một tình huống chuyền bóng lỗi ngay vào chân Gabriel Martinelli, suýt chút nữa khiến Chelsea thủng lưới. Dù lần này anh không trực tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, nhưng thủ môn người Tây Ban Nha có 8 lỗi cá nhân dẫn đến cú sút của đối phương mùa này, con số cho thấy sự thiếu ổn định của anh trong khung gỗ.
Nếu Sanchez có một trận đấu tệ hại, thì màn trình diễn của Christopher Nkunku thậm chí còn khiến người hâm mộ Chelsea thất vọng hơn.

Được đưa về với giá 52 triệu bảng, Nkunku được kỳ vọng sẽ là nhân tố đột biến trên hàng công, nhưng trước Arsenal, anh hoàn toàn mờ nhạt. Không có pha rê bóng thành công nào, không có cú sút nào trúng đích, và chỉ chạm bóng 39 lần – con số còn ít hơn cả thủ môn Sanchez (41 lần).
Màn trình diễn của Nkunku tệ đến mức một số CĐV Chelsea đã chỉ trích rằng "ngôn ngữ cơ thể của anh ta thật đáng xấu hổ".
Sau trận, Daily Express chấm Nkunku 3/10, chỉ ra rằng anh không thể gây áp lực lên hàng thủ Arsenal và gần như "mất tích" trên sân. Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Nkunku tại Stamford Bridge, đặc biệt khi Chelsea từng định bán anh với giá 65 triệu bảng vào tháng 1.
Với phong độ nhạt nhòa này, Chelsea không thể tiếp tục đặt niềm tin vào Nkunku. The Blues đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, và Maresca cần những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt.
Nếu Nkunku tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược như trận gặp Arsenal, anh xứng đáng bị loại khỏi đội hình chính ngay lập tức, thậm chí có thể bị thanh lý vào mùa hè.
Sau tất cả, Chelsea cần những cầu thủ biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn, chứ không phải một bản hợp đồng đắt giá nhưng lại thi đấu vô hồn như Nkunku.