
Vấn đề 40 cú sút
Barcelona đã giành chiến thắng 1-0 trước Real Mallorca, trong một trận đấu mà họ tung ra tới 40 cú sút nhưng chỉ có thể ghi được một bàn duy nhất. Dù kết quả không thực sự ấn tượng so với tiêu chuẩn của Barca, nhưng 3 điểm trọn vẹn giúp họ nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên BXH với Real Madrid.
HLV Hansi Flick đã thực hiện một số thay đổi quan trọng trong đội hình. Những trụ cột như Jules Kounde, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong và Raphinha đều được cho nghỉ. Trong khi đó, tiền đạo Robert Lewandowski vắng mặt do chấn thương và chỉ có thể ngồi trên khán đài theo dõi.
Mặc dù có nhiều thay đổi, Barcelona hoàn toàn áp đảo và đáng lý ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thủ môn Leo Roman bên phía Mallorca xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn xuất sắc, trong khi xà ngang cũng cứu thua cho đội khách khi cú sút của Gavi bị đổi hướng.
“Chúng tôi có tới 40 cú sút, dù không phải tất cả đều trúng đích,” Flick chia sẻ sau trận. “Cách chúng tôi chơi bóng là khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội, dĩ nhiên là bỏ lỡ cũng nhiều, nhưng giữ sạch lưới, thắng 1-0 với đội hình có nhiều thay đổi – tôi hài lòng với màn trình diễn trước Mallorca.”
Lựa chọn mới với Eric Garcia
Flick đã gây bất ngờ khi chấm dứt chuỗi trận ra sân liên tiếp ở vị trí hậu vệ phải của Jules Kounde, và thay vào đó là Eric Garcia.
Garcia, cầu thủ đa năng từng chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự mùa này, đã chứng minh rằng anh cũng có thể đảm nhiệm tốt vai trò hậu vệ phải. Không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự, Garcia còn ghi dấu ấn với một đường kiến tạo cho bàn thắng của Dani Olmo – một màn trình diễn khiến chính Flick cũng ngạc nhiên.
“Tôi thực sự bất ngờ với màn trình diễn của Eric. Một vị trí khác mà cậu ấy có thể chơi. Eric rất quan trọng cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình,” Flick chia sẻ sau trận.

Tương lai nào cho Ansu Fati và Hector Fort?
Sự xuất hiện trong đội hình xuất phát của Ansu Fati và Hector Fort cũng gây nhiều bất ngờ, khi cả hai đều bày tỏ sự thất vọng vì không được ra sân trước đó trong trận gặp Celta Vigo. Tuy nhiên, Flick đã trao cơ hội cho cả hai khi tiến hành xoay tua lực lượng.
Hector Fort được bố trí đá hậu vệ trái thay cho Gerard Martin. Với việc Alejandro Balde sẽ vắng mặt ở chung kết Cúp Nhà Vua, vị trí hậu vệ trái đang mở rộng cơ hội, dù khả năng cao Martin sẽ trở lại ở trận El Clasico.
Ansu Fati thì có lần đá chính thứ hai tại La Liga mùa này, và chơi khá xông xáo dù không ghi bàn. Sau trận, Flick đánh giá cao màn trình diễn của anh:
“Một ngày thi đấu rất tốt,” Flick nói về Fati, mang đến hy vọng rằng cầu thủ này có thể được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới.
Dù tương lai lâu dài của Fati tại Barcelona vẫn còn là dấu hỏi bởi số lần ra sân quá ít, nhưng trong bối cảnh Lewandowski chấn thương và Flick đang cân nhắc các phương án tấn công mới, đây có thể là thời điểm để Fati chứng tỏ bản thân.