Mourinho và con đường để là “vĩ đại”

09:43 Thứ tư 06/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho vừa lập chiến tích giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5 trong lịch sử và là lần thứ 3 dưới triều đại của “người đặc biệt”. Lúc này đây, NHM CLB phía tây London không ngớt lời tung hô, báo chí không thiếu những bài viết tôn vinh chiến lược gia người Bồ.

Và chắc hẳn trong thời gian tới, Mou-Chel còn sống trong những ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bởi tình cảm của những True Blues dành cho họ.

Mourinho giỏi, điều đó khỏi phải bàn cãi bởi những danh hiệu đạt được cùng các CLB được ông dẫn dắt. Bởi giá trị hình ảnh, con người ông được khẳng định trước NHM, trước giới truyền thông, mặc dù vẫn biết cũng lắm giá trị mang ý nghĩa… tiêu cực.

Jose Mourinho vừa lập chiến tích giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5 trong lịch sử

Nhắc đến “Special One” là tín đồ túc cầu giáo nghĩ ngay đến 1 HLV - chiến lược gia tài năng, đầy cá tính, luôn khát khao danh hiệu, luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với đội bóng, và quyết đạt được mục tiêu đề ra bằng mọi giá, kể cả là sử dụng những chiêu trò không hay và “không nên thuộc về bóng đá”.

Lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến quá nhiều nhà cầm quân đại tài và thật khó để so sánh xem ai hơn ai, bởi thời điểm, môi trường giải đấu, cấp độ huấn luyện là khác nhau. Nhưng nếu phải tìm ra 1 HLV kiêu căng, ngạo nhất giới cầm quân thì đó chính là Mourinho.

Sau khi cùng Chelsea đăng quang Premier League 2015, chiến lược gia người Bồ tự tin cho rằng mình là vĩ đại khi khẳng định đều có danh hiệu vô địch quốc gia ở bất kỳ CLB nào ông dẫn dắt. Điều đó không sai bởi vì Mourinho là người luôn đặt mục đích phải kiếm cho được danh hiệu khi nhận lời huấn luyện cho 1 đội bóng, như chính phát ngôn “tôi không biết sẽ sống ra sao nếu thiếu danh hiệu”.

Cũng chính vì thế mà ông chỉ chịu ký hợp đồng huấn luyện những CLB có đủ tiềm lực tài chính, khát khao và có khả năng cạnh tranh danh hiệu, đặc biệt sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về mua sắm cầu thủ. Chúng ta sẽ điểm lại những chặng dừng chân và tạo nên danh hiệu cho Mou ở đó.

Không nói hẳn ai cũng biết Porto là 1 trong 2 CLB hùng mạnh nhất Bồ Đào Nha (cùng với Benfica), vậy nên việc giúp CLB này có được danh hiệu trong nước thì cũng… bình thường thôi. Năm 2004, ông có giúp Porto đăng quang UCL nhưng đó lại là 1 mùa giải đặc biệt đầy bất ngờ bởi các ông lớn bóng đá lục địa già sa sút một cách khó hiểu. Việc ngay cả Monaco cũng góp mặt trận chung kết năm đó đã phần nào lý giải “cơ duyên may mắn” của Mourinho.

Chia tay Porto để chuyển đến Chelsea mùa 2004-2005 ở xứ sương mù, một CLB với nguồn tài chính dồi dào đến từ túi tiền không đáy của ông trùm dầu mỏ Abramovic. Tại đây, để chuẩn bị cho mục tiêu thỏa mãn tham vọng chinh phục đỉnh cao trong nước và châu lục của ông chủ người Nga, “người đặc biệt” đã làm lũng đoạn TTCN lúc bấy giờ để mang về những cầu thủ mà ông cho là cần thiết và phù hợp nhất.

Dĩ nhiên như thế thì việc có được thành tích cao trong nước là điều dễ hiểu, chỉ có điều quá tốn kém và nhất là con đường đến đích lại chẳng đẹp chút nào bởi lối chơi “xấu xí”, phá bóng đá của Mourinho (đi ngược lại với tôn chỉ của Abramovich). Và khi “kẻ làm thuê” Mourinho không còn đáp ứng được yêu cầu (thất bại cho tham vọng xưng bá trời Âu và bị M.U soán ngôi Premier League 2006-2007) thế là bị ông chủ Chelsea tống ra đường.

Gần 1 năm nhẫn nhịn chịu cảnh thất nghiệp sau ngày bị Abramovich sa thải để chờ lời mời từ một đội bóng tầm cỡ, Mourinho về Inter làm việc. Trước khi chiến lược gia người Bồ chọn thành Milano là nơi dừng chân hẳn ông cũng soi xét và cân nhắc kỹ càng.

Đội bóng xọc xanh đen đã thống trị Serie A trong 2 năm liên tiếp do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Juventus và AC Milan suy kiệt vì dính chàm vụ Calciopoli. Tiếp quản và thừa hưởng 1 đội bóng đang làm vương ở Italia như vậy, xem ra danh hiệu vô địch Serie A của Mou cũng là tất yếu.

Quyết định đầu quân cho Real sau khi giúp Inter đăng quang UCL 2010 là sáng suốt và nâng vị thế Mourinho lên thêm 1 tầm “vĩ đại” bằng danh hiệu vô địch quốc gia TBN. Real tầm cỡ thế nào, khát khao danh hiệu và chịu chi ra sao cả thế giới đều biết. Mou về Real và tiếp quản 1 đội hình gồm những ngôi sao đắt giá nhất thế giới trong 3 năm, lẽ dĩ nhiên không thể không vô địch Liga được 1 lần.

Nhưng lựa chọn làm việc dưới trướng Perez cũng chính là sai lầm lớn nhất trong nghiệp cầm quân của HLV người Bồ. Ở La Liga, “người đặc biệt” đụng phải khắc tinh Pep Guardiola, vị HLV trẻ tuổi tài cao này đã dạy cho Mou biết thế nào là “cao nhân ắt có cao nhân trị”. Việc Mou thua nhiều hơn thắng trong những lần đấu trí với Pep ở Liga và UCL khiến ông bị Perez sa thải, đây là lần mất việc thứ 2 và ê chề nhất của “người duy nhất” tại Madrid.

Phải rời Madrid trong tủi hổ, Mourinho lại đi ngược lại với câu nói “không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông” khi tái hôn lần 2 với Chelsea. Có chút thay đổi so với nhiệm kỳ đầu khi phải đến mùa thứ hai, Mou mới có danh hiệu cho The Blues.

Tuy nhiên có một thứ không thay đổi đó là nét xấu xí trong lối chơi vẫn được “người hạnh phúc” tô vẽ lên cho màu xanh thành London và con đường đến với đỉnh cao châu Âu thì vẫn còn quá xa vời với Mou-Chel. Dù được NHM Chelsea thán phục và ca tụng hết lời sau khi giúp The Blues vô địch Premier league 2015 nhưng liệu rằng Mou có thoát khỏi quy luật đào thải hà khắc của Abramovic hay không.

Mới đây thôi, trong men say ngày đăng quang Premier League 2015, Mou đã tranh thủ “xỉa xói” Pep khi cho rằng HLV người TBN chỉ chọn những CLB mạnh ở một quốc gia để dẫn dắt. Tuy nhiên, nhìn qua “bản hồ sơ” các đội từng được Mou huấn luyện để rồi tự cho mình là “vĩ đại” ấy thì phải chăng “người hạnh phúc” đã tự “tát” vào mặt mình?

(Bạn đọc: Cao Dương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục