Sau 3 vòng đấu, B.Bình Dương đã ghi đến 13 bàn thắng vào lưới của các đối thủ nghĩa là họ đã bỏ xa những đội bóng khác tại V-League về khoản xuyên thủng mành lưới. Có được điều này là bởi B.Bình Dương đang có những cầu thủ tấn công rất tốt, từ ngoại binh đến nội binh và sự lột xác không ngờ cũng những nhân tố tưởng chừng bị lãng quên đến nỗi đội trưởng và tân binh hàng hiệu Công Vinh cũng phải chấp nhận dự bị.
![]() |
| Khó cản bước B.Bình Dương vào lúc này. Ảnh: Internet |
Như đã đề cập, vấn đề sẽ có hai mặt. Trước hết là thái độ của B.Bình Dương khi tham gia cả 3 mặt trận là thế nào. Tại sân chơi Châu lục, B.Bình Dương đang khát khao thể hiện thương hiệu và cải thiện hơn nữa thành tích mà họ đã từng có được là vào rất sâu ở giải đấu AFC Cup. Qua đó, B.Bình Dương cũng đã tạo đà tốt cho các CLB khác của Việt Nam tự tin khi tiến ra sân chơi lớn hơn. Với tư cách của một nhà ĐKVĐ V-League, không có lý do gì để B.Bình Dương chấp nhận buông quá sớm cả.
Trở về với V-League, hiện tại hầu hết các đội bóng đều đang gặp phải những vấn đề rất riêng mà thời gian sẽ trả lời họ có khắc phục được hay không hoặc là gần như chấp nhận để B.Bình Dương một mình một ngựa thẳng tiến đến ngôi vương. Nhắc lại là, vẫn còn quá sớm để khẳng định B.Bình Dương dễ dàng thẳng tiến trong cuộc đua năm nay nhưng với tình hình hiện tại, cũng khó để nói rằng có bất kỳ đội bóng nào đó có thể cản bước được đội bóng đất Thủ.
Người ta vẫn tin rằng, cuộc đua V-League vẫn dành cho B.Bình Dương và Hà Nội T&T nhưng với việc đội bóng Thủ đô vẫn chưa hoàn chỉnh đội hình, các cá nhân vẫn còn những chuệch choạc trong thi đấu thì khoảng cách 4 điểm như hiện nay cũng là điều dễ hiểu. SHB Đà Nẵng cũng đã được kỳ vọng cản bước và ghìm chân B.Bình Dương lại nhưng với thất bại quá dễ dàng như vừa qua thì việc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cố gắng có được thứ hạng tốt nhất sau khi V-League hạ màn cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
Sẽ có ý kiến cho rằng, đừng xem thường Hải Phòng khi đội bóng này đang trở lại rất ngoạn mục và đang bám sát B.Bình Dương. Không ai xem thường đội bóng đất Cảng nhưng để cạnh tranh sòng phẳng với B.Bình Dương thì e rằng quá khó với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Hay đâu đó là Than Quảng Ninh, là Thanh Hóa nhưng cũng như những đội bóng trên, các đội bóng này đều có mục tiêu khả dĩ hơn là quyết một trận sống mái với B.Bình Dương.
Vòng 4 của V-League 2015 sắp diễn ra với cuộc hành quân đầy khó khăn của B.Bình Dương đến sân Vinh. Nơi đây không phải là chốn có thể đi dễ về dễ được. Vì thế, V-League đang hy vọng SLNA sẽ ghìm được chân của thầy trò HLV Lê Thụy Hải để cuộc đua thêm phần thú vị. Tuy nhiên, đội bóng trẻ của HLV Ngô Quang Trường sẽ thi đấu cẩn trọng hơn là đôi công với B.Bình Dương vào lúc này.
Vẫn là những cái tên muôn đời cũ như Hà Nội T&T hay SLNA được đặt niềm tin để bắt buộc B.Bình Dương nhận lấy những thất bại và giúp cho V-League bớt nhàm chán. Vấn đề là những đội bóng ấy có làm được hay không mà thôi hay cũng như những đội bóng khác, tất cả đều phải nhìn B.Bình Dương tiến đi với những đôi chân thần tốc để về với ngôi vương một cách nhanh nhất.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















